bài thơ ngắn về mẹ

(VOH) – Thơ cụt về u, những vần thơ như 1 điều cảm ơn, mệnh danh công ơn sinh trở nên so với u, đôi khi thức tỉnh toàn bộ những ai đem phận thực hiện con cái.

Mục lục

Bạn đang xem: bài thơ ngắn về mẹ

  1. Thơ cụt về u hoặc và ý nghĩa
    1. Nhớ Mẹ
    2. Thương mẹ
    3. Mẹ
    4. Chiếc bóng thu vàng
    5. Nhớ u tối mưa
    6. Người Mẹ
    7. Mẹ Yêu
  2. Những bài bác thơ lục chén cụt về mẹ
    1. Mẹ tôi
    2. Mẹ là vớ cả
    3. Lòng mẹ
    4. Con về!
  3. Thơ cụt về tình u dành riêng cho con
    1. Mẹ
    2. Nhớ mẹ
    3. Có u đây
    4. Mẹ như trời đại dương bao la
    5. Nhớ u điểm quê
    6. Con yêu thương mẹ
  4. Bài thơ cụt về u cho tới trẻ con chiêm bao non
    1. Bàn Tay Mẹ
    2. Mẹ của em
    3. Cây ngô
    4. Hai bàn tay
    5. Yêu mẹ
    6. Lòng mẹ

Nếu được đánh giá cho tới nghề nghiệp và công việc linh nghiệm nhất bên trên đời, không tồn tại nghề nghiệp nào là cao quý rộng lớn nghề nghiệp “làm mẹ”. Mẹ - người đem ơn sinh trở nên, nuôi chăm sóc và yêu thương quý con cái vô ĐK. Cùng hòa vô những tích tắc và lắng đọng với những vần thơ cụt về u sau đây, như 1 điều cảm ơn thâm thúy và thành tâm nhất gửi cho tới Mẹ.

1. Thơ cụt về u hoặc và ý nghĩa

Có lẽ bất kể ai vô tất cả chúng ta đều nợ u những điều cảm ơn thành tâm nhất, nợ công sinh chăm sóc, nợ thương yêu mênh mông của u. Chúng tao thông thường hoặc rằng cảm ơn với những quan hệ ngoài xã hội tuy nhiên lại thông thường bắt gặp trở ngại trong các việc thanh minh tình thương với u. Những bài thơ ngắn về mẹ hoặc và chân thành và ý nghĩa hoàn toàn có thể đỡ đần ta rằng một điều cảm ơn thâm thúy dành riêng cho u.

1.1. Nhớ Mẹ

Cơm nghèo khổ Mẹ nấu nướng vậy nhưng mà ngon
Giọng rằng ngọt ngào mãi chẳng còn
Ước được đoàn tụ như thuở trước
Nụ mỉm cười ấm cúng cõi lòng con cái.
Không màng tấn công rơi rụng tuổi hạc thanh xuân
Vất vả đắng cay u từng...
Tất cả cho tới con cái ko trả lại
Thương người khóe đôi mắt trẻ con nghẹn ngào.

(Tác giả: Mami Vam)

1.2. Thương mẹ

Thương nhiều xót thẳm u hiền đức ơi!
Bão tố cuồng phong gánh cả trời
Nắng sụp thân thích cò bầy kiệt vắt
Mưa dầm cánh vạc rụng trào rơi

Âm âm thầm đợi ước người đi ra trận
Thổn thức mong chờ thân phụ trở đời
Mãi đẹp nhất son ngời mùi hương bà xã đảm
Sen hồng ngát toả trỗi rền khơi.

(Tác giả: Nguyễn Thị Tính)

tho-ngan-ve-me

1.3. Mẹ

Bởi u đau khổ làn domain authority xạm nắng
Cả một đời trọng trách nuôi con
Trăng khuya còn khi héo mòn
Thân người gầy gộc cõi nước non vơi đầy

Công trời đại dương u phía trên đem kể
Bao nhọc nhằn nhằn tiếp tiếp theo nay
Mồ hôi thánh thót luống cày
Cho con cái cơm trắng Trắng tối say giấc nồng

Cơm chan lệ hè ướp lạnh nóng
Nhường cho tới con cái áo mỏng dính u mang
Quay cút nước đôi mắt nhì hàng
Đem về niềm hạnh phúc nắng nóng vàng thương yêu thương.

(Tác giả: Phương Trang)

1.4. Chiếc bóng thu vàng

Thu về khi lá còn non
Gió liu riu giá thành thực hiện con cái lưu giữ nhiều
Dáng Mẹ gầy đét gò thân thích yêu
Áo nâu trăm miếng sớm chiều gian trá nan

Mẹ không được phút thanh nhàn
Cơm thì khoai độn với ngàn đắng cay
Cái nghèo khổ xung quanh quẩn đâu đây
Bữa bại không đủ bữa này đang được sang

Đời như cái bóng thu vàng
Chợ khuya quang đãng gánh uyển chuyển Mẹ rao
Vang xa xôi từng giờ ngọt ngào
Dứt câu nghe lệ dưng trào… ai hoặc.

(Tác giả: Võ Anh Tài)

tho-ngan-ve-me

1.5. Nhớ u tối mưa

Lắng nghe từng phân tử mưa rơi
Bao nhiêu xúc cảm cả đời tuôn ra
Con thương u. Con lưu giữ cha
Lời ru, giờ hát, câu ca xa xôi rồi
Tình yêu thương con cái thắp sáng sủa ngời
Quê mùi hương in bóng 1 thời tuổi hạc thơ
Sao như nửa thiệt nửa mơ
Vỗ dành riêng giấc mộng khờ dại phía con cái.

(Tác giả: Nguyễn Văn Tiến)

1.6. Người Mẹ

Mẹ lặng âm thầm thân thích thế hệ sôi động
Dấu đôi bàn chân in phố nhỏ trưa hè
Đèn căn nhà ai bữa cơm trắng chiều vui sướng vẻ
Mẹ của con cái với gánh nhỏ lặng thầm
Nước đôi mắt rơi con cái ngồi vô ngõ tối
Mong u về căn nhà vắng vẻ lắm u ơi
Con ước bản thân nhanh nhanh trở nên người lớn
Đỡ một trong những phần mưa bão của u yêu
Những khi ấy u vui sướng mỉm cười tủm tỉm
Có rộng lớn rồi nhưng mà con cái chửa đem khôn
Trong đôi mắt u con cái muôn thuở vẫn bé

(Tác giả: Nguyễn Mai)

tho-ngan-ve-me

1.7. Mẹ Yêu

Ngày xưa Mẹ gánh u gồng
Đôi​ vai trĩu nặng nề bế bồng những con
Cha cút công cán nước non
Vai Mẹ trọng trách những con cái mặt hàng ngày

Thương Mẹ tảo tần vai gầy
Nuôi con cái lớn khôn hăng say việc nhà
Bây giờ Mẹ đang được lên Bà
Tóc sưong điểm bạc tuổi hạc già nua Mẹ mang

Con con cháu học tập xuất sắc vẻ vang
Dâng lên kính Mẹ tuổi hạc vàng con cái yêu

(Tác giả: Hoa Gạo)

Xem thêm: 
Tuyển tập luyện 28 bài bác thơ lục chén về Mẹ - người phụ phái đẹp ấn tượng nhất thế gian
25 bài bác thơ về u 4 chữ hoặc và tình cảm
18 bài bác thơ về u và đàn bà cụt gọn gàng vui nhộn và ý nghĩa

2. Những bài bác thơ lục chén cụt về mẹ

Thơ lục chén, những bài bác thơ yên cầu cao hơn nữa sự tinh xảo của những người viết lách cũng gom cho mình đạt được những câu thơ hoặc nhằm gửi cho tới u. Rất nhiều người sáng tác phổ biến mượn những vần thơ lục chén cụt nhằm gửi gắm vô bại những tâm tư nguyện vọng, tình thương và thanh minh lòng hàm ơn thâm thúy so với u.

2.1. Mẹ tôi

Con cò lặn lội bờ sông
Lam lũ nuôi ck, nuôi cả đàn con
Tháng năm thân thích u hao mòn
Sớm khuya vất vả, héo hon thô gầy

Cho con cái cuộc sống đời thường mặt hàng ngày
Dạy con cái lớn khôn dựng xây cuộc đời
Lẽ thông thường nước đôi mắt chảy xuôi
Vu Lan lưu giữ u, con cái ngồi lệ tuôn

Biển khơi, nhờ đem nước nguồn
Phận con cái còn chưa kịp đền rồng ơn cao dày
Tâm nhang, thấu tận trời mây
Cầu mùi hương linh u, mon ngày thảnh thơi

Cửu tuyền, u hãy ngậm cười
Cha sinh, u chăm sóc, một đời tri ân.

(Tác giả: Phạm Văn Ngoạn)

tho-ngan-ve-me

2.2. Mẹ là vớ cả

Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con cái mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là tối sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con cái vào bến mơ

Mẹ luôn luôn mong chờ đợi chờ
Cho con cái thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con cái sai

Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con cái ấm lại tối dài giá băng
Lòng con cái vui sướng sướng nào bằng
Mẹ luôn luôn mặt mày cạnh nhọc nhằn trôi đi

Mẹ ơi con cái chẳng ước gì
Chỉ khao khát có mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có mẹ cha
Tình thâm nám máu mủ ruột rà yêu thương thương

(Tác giả: Lăng Kim Thanh)

2.3. Lòng mẹ

Mẹ là tia nắng nóng đời con
Đêm ngày đau khổ rất rất héo ngót sắc xuân
Bấy lâu u đang được ngấm nhuần
Những lọ gạo mắm thay đổi luân ở đời

Lo từng giấc mộng à ơi
Mảnh quần vải vóc áo những điều hát ru
Nhiều hôm bão bão mịt mù
Mái giành dột nước cần thu lại gần

Nhọc nhằn u chẳng tiếc thân
Gánh đời u quẩy vai trần vẫn mang
Những tối lệ ẩm nhì hàng
Giàu no không nhiều đầy đủ nghèo khổ quý phái u buồn

Dẫu trời nắng nóng sụp mưa tuôn
Chẳng thực hiện cho tới u cần luôn luôn cúi đầu
Là con cái chớ nhằm u sầu
Thương phụ thân lưu giữ u mon ngâu tìm tới.

Cho con cái dòng sữa ngọt đường
Mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ
Xua tối tăm tối qua quýt đi
Mang ngày xuân đến thầm thì mặt mày con cái.

(Tác giả: Minh Lộc)

tho-ngan-ve-me

2.4. Con về!

Con về mặt mày u chiều nay
Cổng ngót in vết bàn tay u cầm
Mỗi ngày bao nhiêu bận đi ra trông
Bước đi ra thoăn thoắt ngắt lòng trở vô

Xem thêm: cách ứng tiền sim vt

Phải chăng sinh u nhằm chờ?
Sinh con cái nhằm cứ sụp quá ngái ngôi
Dạ thưa như thể đãi bôi
Bao dung nên u bao nhiêu đời giận dỗi con

Nhìn con cái buồn chợt không còn buồn
Con về u thấy khỏe mạnh rộng lớn bao nhiêu phần
Mắt mỉm cười nhắm nhía đầu, chân...
Mẹ ơi con cái nước ngoài tứ tuần còn đâu

Mới hoặc lòng u con cái dầu
Đầu nhì loại tóc vẫn nhức đáu lòng
Trải bao nắng nóng dãi mưa dầm
Với u con cái mãi trong tầm ấu thơ!

(Tác giả: Phan Thúc Định)

tho-ngan-ve-me

3. Thơ cụt về tình u dành riêng cho con

Những người con cái cho dù lớn khôn, cho dù cứng cáp xa xôi quê thì vẫn mãi là con cái của u. Dù không hề nâng niu và ôm ấp tuy nhiên u vẫn luôn luôn theo dõi dõi những bước đi con cái, nhằm con cái vững vàng chãi bước tiến bên trên hành trình dài của riêng biệt bản thân. Tình cảm của u dành riêng cho con cái được thể hiện tại qua quýt những vần thơ cụt về u sau đây.

3.1. Mẹ

Trải cuộc sống nặng nề những lo phiền toan
Vầng trán rộng lớn thấm sâu vất vả
Gió sương ngang bạc mầu tóc mẹ
Tháng năm lâu năm trăng khuyết sườn lưng cong
Gió vô tình rung rinh ngọn lửa hồng
Thân cò lả cất cánh qua quýt giông tố
Quãng lối xưa vượt lên trên ngàn gian trá khổ
Ghép vụn lành lặn nhằm ấp iu con
Ánh dương cùn dần dần xuống đầu non
Lo tối ướp lạnh tràn ngõ vắng
Sợ bấc phủ nếp căn nhà trầm lặng
Sợ mây lép vế dạng trăng ngà
Mong lành mạnh bên trên từng sát xa
Chữ cù lao ko tròn trặn ân trả
Biển mênh mông tạc lòng ghi dạ
Nghĩa một đời nguyện tự khắc tim con cái.

(Tác giả: Hạnh Ngọc)

3.2. Nhớ mẹ

Mẹ yêu thương ơi con cái ngàn đợt xin xỏ lỗi
Nửa cuộc sống ko trả hiếu u cha
Bữa cơm trắng ăn giấc mộng cũng chỉ là
Trong cuộc sống đời thường muôn căn nhà đều như thế

Mẹ vẫn coi như con cái còn thơ bé
Vẫn nâng niu lo ngại chẳng nghỉ ngơi ngơi
Suốt đời này con cái nợ u, u ơi!
Nợ nhiều lắm cả đời ko trả hết

Ngày hiền đức khuôn kể từ tâm trở nên con cái viết
Một đường nét fake là tựa một bông hoa
Tặng u yêu thương lưu gửi nhằm thực hiện quà
Tấm lòng con trẻ của mình chỉ u là làm rõ.

(Tác giả: Tấn Nguyễn)

tho-ngan-ve-me

3.3. Có u đây

Mặt trời nhỏ xíu nhỏ xinh xinh
Nụ mỉm cười hé nở rét tình u con
Bi bô lời nói ko tròn
Bước cút lẫm chẫm u còn thấy lo
Mẹ phía trên con cái chẳng cần lo
Mẹ thương u quí lo phiền cho tới con cái nhiều
Nhìn con cái u thấy xứng đáng yêu
Con ngoan ngoãn con cái khỏe mạnh là vấn đề u mong

(Tác giả: Vothanhnghi)

3.4. Mẹ như trời đại dương bao la

Mẹ ơi tối đang được khuya rồi
Ở mặt mày hiên vắng vẻ con cái ngồi kiểm đếm sao
Nỗi niềm gửi cho tới trời cao
Lệ cay khoé đôi mắt lẫn lộn vô bóng đêm

Hiu hiu gió giá thành mặt mày thềm
Tâm tư trĩu nặng nề càng thêm thắt vỡ oà
Cuộc đời bao nỗi xót xa
Phủ lên cái tóc u già nua của con

Trách bản thân chữ hiếu ko tròn
Tuổi già nua chân yếu hèn u còn chuân chuyên
Hao gầy đét giấc mộng chẳng yên
Biết bao lo ngại phiền muộn vì thế con

Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con cái mãi vẫn còn đó tự khắc ghi
Dù đời ngang trái khoáy thị phi
Nhưng con cái đem u chuyện gì rồi cũng qua quýt.

(Tác giả: Hoài Thương)

3.5. Nhớ u điểm quê

Đêm về tỉnh mịch phủ mùng sương
Một bóng u tôi bên dưới vệ đường
Lượm nhặt ve sầu chai giành nhằm bán
Cho con cái mua sắm sách học tập đi ra trường

Giờ phía trên con trẻ của mình đà tinh lớn
Nhớ lắm xưa bại u rất rất thương
Ki cỏm từng hào xu cắc lẻ
Mẹ tôi sánh tựa ánh hào dương

Nay con cái cút biệt sinh sống thả phương
Tìm mò mẫm sự nghiệp từng nẻo đường
Để u đơn độc căn nhà rỗng tuếch vắng
Lòng con cái hoài lưu giữ vọng quê nhà.

(Tác giả: Thanh An)

tho-ngan-ve-me

3.6. Con yêu thương mẹ

Ở mặt mày u vô nằm trong hạnh phúc
Chẳng lo phiền gì bão vụt mưa sa
Tháng ngày tuy rằng thiếu hụt bóng cha
Nhưng với con trẻ của mình u là thái dương

Mẹ vất vả trăm lối sớm tối
Vai nặng nề quằn chẳng rằng điều than
Rèm mi lệ nhỏ song hàng
Thương con cái vắng vẻ cha mẹ càng yêu thương hơn

Mẹ đang được nuốt tủi hờn gối lẻ
Sống lặng lẽ cho tới trẻ con hoàn hảo vui
Mưa tụt xuống bão táp dập vùi
Cướp thời xuân chiêm bao u tôi rơi rụng rồi.

(Tác giả: Hoa Hiep Le)

Xem thêm: 
Cảm nhận tình thương mái ấm gia đình linh nghiệm qua quýt 13 bài bác thơ sâu sắc sắc
208 lời nói hoặc về u, stt tình khuôn tử, caption u con cái rét áp
17 bài bác thơ về lòng hàm ơn các cụ, phụ thân u, thầy cô và cuộc sống đời thường hoặc nhất​​​​​​​

4. Bài thơ cụt về u cho tới trẻ con chiêm bao non

Mẹ đó là mối cung cấp hứng thú của thật nhiều người sáng tác, sáng sủa tác những bài bác thơ hoặc nhằm đời. Những vần thơ cụt về u nhẹ dịu, uyển fake và đó là mối cung cấp động lực nuôi rộng lớn con cái thường ngày. Dạy trẻ con mần nin thiếu nhi biết kính yêu u đó là phương pháp để những con cái sớm hiểu và trân trọng trong những năm mon đem u ở mặt mày. Từ bại rộng lớn khéo léo ngoãn, học tập cần mẫn nhằm báo hiệu công ơn u phụ thân.

4.1. Án Thư Tay Mẹ

Bàn tay mẹ
Bế bọn chúng con
Bàn tay mẹ
Chăm bọn chúng con

Cơm con cái ăn
Tay u nấu
Nước con cái uống
Tay u đun

Trời rét bức
Gió kể từ tay mẹ
Con ngủ ngon
Trời giá bán rét
Cũng kể từ tay mẹ
Ủ rét con

Bàn tay mẹ
Vì bọn chúng con
Từ tay mẹ
Con rộng lớn tinh.

(Tác giả: Tạ Hữu Yên)

tho-ngan-ve-me

4.2. Mẹ của em

Ở căn nhà, em đem mẹ
Bao việc u cần lo
Thức khuya nhưng mà dậy sớm
Mẹ chuyên nghiệp việc làm nhà
Thế nhưng mà cứ đích thị giờ
Mẹ gọi thức em dậy
Nhắc nhỏ gọn đầu tóc
Việc nào là vô việc ấy
Để em kịp cho tới trường
Mẹ đang được sinh đi ra em
Đã vì thế em vất vả
Thương u, em âm thầm hứa
Ngoan ngoãn và xuất sắc giang.

(Tác giả: Trần Quang Vịnh)

4.3. Cây ngô

Cây ngô là mẹ
Bắp ngô là con
Thân u gầy đét còm
Thân con cái mập chắc
Mỗi cây bao nhiêu bắp
Hạt căng mẩy tròn
Dồn mức độ nuôi con
Mẹ đâu đem tiếc
Tất cả vì thế con
Con ơi đem biết.

(Tác giả: Nguyễn chống Đan)

4.4. Hai bàn tay

Tay này có
Tay này không
Xòe tay này
Xòe tay nọ
Tay này có
Tay này không
Tay đem bông
Dâng tặng mẹ

(Tác giả: Phong Thu)

4.5. Yêu mẹ

Mẹ cút làm
Từ sáng sủa sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được u thơm
Ơi u ơi
Yêu u lắm

(Tác giả: Nguyễn Bao)

4.6. Lòng mẹ

Có miếng ngọt, miếng ngon
Mẹ dành riêng cho con cái hết
Đắng cay chỉ u biết
Nhọc nhằn chỉ u hay
Mẹ lo phiền đứng, lo phiền ngồi
Khi con cái nhức con cái ốm
Mẹ như mặt mày trời sớm
Hôn giấc mộng của con
Mẹ phòng bếp lửa tối ngày
Sưởi rét con cái tấp nập tới
Mẹ là quạt non rượi
Đuổi khuôn rét mùa hè

Xem thêm: văn khấn cúng đất đai

(Tác giả: Nguyễn Thị Oanh)

Những bài thơ ngắn về mẹ hoàn toàn có thể phần nào là gom những người dân con cái thanh minh tình thương dành riêng cho u. Cả cuộc sống u luôn luôn vất vả vì thế con cái, quyết tử, lo ngại cho tới con cái. Tình u là loại tình thương linh nghiệm nhất bên trên cuộc sống này. Có lẽ khi hiểu những vần thơ cụt về u đem người tiếp tục lưu giữ u domain authority diết, người tiếp tục ham muốn chạy lại và ôm u, người thấy tiếc nuối,.. Còn các bạn, các bạn cảm nhận thấy như vậy nào?

Sưu tầm
Nguồn ảnh: Internet