bài thơ về trung thu

Bài thơ về Trung thu

Bạn đang xem: bài thơ về trung thu

Tuyển tập dượt những bài xích thơ hoặc ghi chép về Ngày Tết Trung Thu được VnDoc.com thuế tập dượt, tổ hợp nhập nội dung bài viết này, thơ hoặc đầu năm mới trung thu, thơ hoặc rằm mon tám, thơ trung thu của bé bỏng, bài xích thơ trung thu của bác bỏ.... Cùng nhau xem thêm những bài xích thơ trung thu thôi này.

  • Lời dẫn công tác đầu năm mới Trung thu hoặc nhất
  • Kịch bạn dạng công tác đầu năm mới Trung thu
  • Tự thực hiện đèn Trung thu mang lại bé
  • Câu đối về Trung thu
  • Thư chúc Tết trung thu 2023

Những bài xích thơ về ngày đầu năm mới trung thu, thơ hoặc rằm mon tám không những trình bày lễ những kí ức tuổi hạc thơ xưa mà còn phải tái ngắt hiện tại rõ ràng về một ngày đầu năm mới thiếu thốn nhi nước Việt Nam, ngày đầu năm mới đoàn viên. Hình hình họa vầng trăng rằm thắp sáng từng tất cả điểm, khẩu ca cười cợt hạnh phúc của những đám trẻ em, cảnh rước đèn múa lân đẫy náo sức nóng hay là không khí êm ấm tràn đầy thú vui mặt mũi những mâm cỗ sắc màu sắc,... toàn bộ đều được những vần thơ mô tả sống động. Quý Khách còn trông mong gì tuy nhiên ko thưởng thơ nằm trong VnDoc tức thì thôi nào!

I. Những bài xích thơ Trung thu hoặc nhất

1. Thơ trung thu búp non

Sau đó là những bài xích thơ trung thu mang lại trẻ em mần nin thiếu nhi hoặc nhất VnDoc đang được thuế tầm nài share cho tới những bạn:

Thơ trung thu mang lại trẻ em búp non

Thơ trung thu mang lại trẻ em búp non

Bài thơ đầu năm mới trung thu: Vui trung thu nằm trong bé

Bài thơ đầu năm mới trung thu: Câu trăng rằm

2. Bài thơ Trung Thu hay: VẦNG TRĂNG CHO EM - Thơ: Phú Sĩ

Trăng mon tám vầng trăng tròn trặn cho tới lạ

Chú Cuội già nua vò võ gốc cây đa

Đợi thu về Cuội tiếp tục gặp gỡ Hằng Nga

Đem tình thương trao bao niềm hòng ước

Từng đường phố, những miếng đời tiếp bước

Đón tình thu bên trên khuôn mặt rạng ngời

Đây đèn lồng trên đây cái bánh phân tách đôi

Ngọt ngào lắm Khi tình thương giăng lối

Ngày xưa cơ vầng trăng thu lù mù tối

Đời u bần hàn chỉ mơ ánh trăng thôi

Đâu rước đèn, đâu tối hội công cộng vui

Trung thu buồn theo đuổi kiếp bần hàn qua quýt vội

Vầng trăng ni qua quýt rồi bao hờn tủi

Hạnh phúc về công cộng đầy đủ trái khoáy tim vui

Em thơ ngây theo đuổi giờ đồng hồ trống trải ngược xuôi

Đêm rước đèn ánh trăng theo đuổi nằm trong Cuội

Tình thương hỡi thú vui nhập nhân ái

Để trung thu theo đuổi mãi từng nẻo đường

Để thú vui cho tới với từng em thơ

Nơi góc khuất tuổi hạc khờ dại nguyện ước…

3. Bài thơ ngày Tết Trung Thu: ƯỚT ÁNH TRĂNG RẰM - Thơ: Dương Tuấn

Trung Thu trăng sáng sủa Mẹ ơi!

Mình con cái lạc lỏng thân ái trời mồ côi

Sương tối ngấm giá tiền lắm rồi

Mẹ ơi! Mẹ không ở gần xôi phương nào?

Đèn chú cá chép, đèn ông sao

Đêm Thu bùng cháy rực rỡ biết bao đèn lồng

Người tao giầy rất đẹp, áo hồng

Mình con cái áo rách nát, chân phồng buốt xương.

Người tao đem Mẹ Cha thương

Riêng con cái mồ côi mồ cút thân ái đàng thênh thang

Vui mừng bọn họ hát vọng vang

Khổ nhức con cái nuốt nhì mặt hàng lệ rơi.

Bạn cơ lắm bánh, lắm quà

Con nuốt tất tả bánh tối qua quýt lót lòng

Người tao nước ngọt đỏ lòm, hồng

Riêng con cái nước lọc, nước sông qua quýt ngày.

Con là ai? Họ là ai?

Người nhập niềm hạnh phúc – đọa giày vò thân ái con

Người mặt mũi Mẹ giá buốt giấc tròn

Riêng con cái mò mẫm chút nằm mê son – chẳng trở thành.

Khuya rồi đường phố vắng vẻ tanh

Co ro cái áo mỏng tanh manh con cái nằm

Lệ buồn ghi nhớ Mẹ xa xôi xăm

Đêm Thu ẩm ướt ánh trăng rằm – không cha mẹ.

Những bài xích thơ hoặc về đầu năm mới Trung thu

4. Thơ hoặc Rằm Tháng Tám: ĐÊM TRĂNG THANH BÌNH - Thơ: Phú Sĩ

Trăng tối rằm là trăng em yêu

Trung thu sang trọng ước mơ bao điều

Trống vọng theo đuổi bước đi ríu rít

Cùng tuổi hạc thơ mừng đón thu sang

Trăng thanh bình tiếng động ngân vang

Đem trung thu về mang lại buôn làng

Tình yêu thương này công cộng sung sướng lai láng

Núi rừng ni vũ điệu hòa ca

Chú cuội giờ ngồi gốc cây đa

Vui say sưa ngồi nom mọi nhà

Chị Hằng Nga đem kim cương giá buốt áp

Trên nẻo đàng góc phố ngay gần xa

Vui rộn rã trung thu quê ta

Em yêu thương sao giờ đồng hồ ca chan hòa

Đường em về trăng thu dẫn lối

Kỷ niệm về trăng thu xa xôi xa xôi.

Thơ hoặc về trung thu

5. Thơ đối Tết Trung thu

1. Mừng mon tám, đèn hoa phô sắc người người công cộng sung sướng về đoàn tụ

Đón trăng về, bánh kim cương mâm cổ trẻ nhỏ nô nức kết tình quê

2. Trung thu dạ khúc tình người, sáng sủa nhập cung điệu ân tình thủy chung

Trăng vàng vòng vạnh trời thu, xua tan tối tối tỏa sáng niềm thương

3. Tết Trung Thu người người phương xa xôi quay trở lại sung sướng đoàn tụ

Rằm mon tám rước khách hàng láng giềng họp mặt mũi kết thiện duyên

4. Trung Thu bái nguyệt ghi nhớ Hằng Nga

Tháng Tám nom trăng thương ghi nhớ Cuội

5. Trăng vằng lặt vặt lung linh rằm mon tám

Gió tình thương rung rinh nhẹ nhõm áng mây chiều

6. Trung Thu là gì hả mẹ?

Mà sao ai nấy cũng vui

Trung Thu là ngày họp mặt

Ai xa xôi cũng ghi nhớ trở lại.

Trung Thu nếu như ai ko nhớ

Sẽ tiến công mất mặt tuổi hạc thần tiên

Trung thu mang lại lòng rộng lớn mở

Đoàn viên share nỗi niềm.

6. Thơ Đường ngày Trung thu hay

7. Thơ về Trung thu: Trung Thu Ngày Ấy

Trung thu đang đi vào điểm rồi

Làm mang lại chạnh ghi nhớ hình mẫu thời xa xôi xưa

Cũng bày cỗ cũng sung sướng cười

Cũng nom trăng sáng sủa nằm trong đùa với đèn

Nến ko phân tử bòng châm lên

Ông tiến thủ sỹ giấy má thân phụ thực hiện mang lại chơi

Chiếc dù vì thế vỏ bòng thôi

Mà sao như thấy biển lớn trời yêu thương thương

8. Thơ về Trung thu: Trung Thu Tuổi Thơ

Về quê sung sướng đầu năm mới trung thu

Xem đàn con cháu nhỏ ghi nhớ bản thân ngày xưa

Cái thời xã vẫn lưa thưa

Con đàng xung quanh sóc cứ mưa ngập bùn

Xóm ni ngôi nhà nẩy tầng tum

Đường ni ụp vật liệu bằng nhựa ùn ùn xe pháo qua

Ngày xưa xã gọi Cẩm La

Xem thêm: vẽ tranh cô bé quàng khăn đỏ

Xa quê vẫn ghi nhớ trái khoáy cà muối bột thâm

Quê hương thơm nghĩa nặng trĩu tình thân

Cho con cái nài được ngàn phen gọi tên

Dẫu mang lại cuộc sống thường ngày xui, hên

Nhưng rằm mon tám hãy nhờ rằng về xã.

9. Thơ Trung thu ngắn

Chị Hằng bao tuổi

Chú Cuội cây đa

Thỏ Ngọc như ngà

Xuống ca nằm trong bé

Trung Thu sung sướng vẻ

Mắt bé bỏng rạng ngời

Lân múa Địa cười

Trống thời vang dội

Bé phô đèn mới

Đủ loại xinh ơi

Có ông mặt mũi trời

Sao ngời năm cánh

Công Gà lấp lánh

Óng ánh chép vàng

Đăng kết từng hàng

Trang hoàng rực rỡ

Trẻ già nua hớn hở

Cùng ngỏ bánh ra

Trẻ sung sướng nhận quà

Người già nua hoan hỉ

10. Bài thơ về Trung thu: Nhớ Trung Thu

Thu xưa bên dưới ánh trăng vàng

Tưng bừng trống trải ếch, rộn rã giờ đồng hồ ca

Không cờ, ko tiệc, ko hoa

Dăm tía cái bánh thực hiện quà: Trung Thu

Hồng, chuối, bòng bòng lu bù

Mà cũng bày cỗ nó như tiệc tùng

Nghe giáo viên kể chuyện xong

Thiếu nhi múa hát mừng ông Trăng vàng

Đèn ông sao rước xung quanh làng

Nửa tối vẫn tiếp tục rộn ràng: Trung Thu

Bây giờ kẹo bánh thì dư

Niềm sung sướng con trẻ của mình dường như hao mòn…

Đêm thu bên dưới bóng trăng tròn

Bỗng dưng lại ghi nhớ thuở còn ấu thơ

Bao giờ lại sở hữu ngày xưa

Lời ngơ ngẩn ấy vẩn vơ trong thâm tâm.

11. Trung Thu Vui Cùng Cháu

Trung thu mon tám khoảng tầm trời xanh

Mây vắng vẻ tối rằm bão táp đuối lành

Lũ trẻ em sung sướng đùa đùa thỏa thích

Đèn sao lan sáng sủa đôi mắt long lanh

Còn đâu hình mẫu cảnh rất lâu rồi ấy

Vò võ tối ở áo nhất manh

Bảnh đôi mắt đi ra vườn cây hái quả

Thêm nhập mâm cỗ con cháu ko rành

12. Trung Thu Xưa

Nhớ xưa tuổi hạc nhỏ bé bỏng thơ

Trung Thu chưa tới đang được ói nao chờ

Ông sao diều bão táp trống trải cờ

Đồ đùa mê hoặc đều bởi tự động làm

Tuy là đơn giản và giản dị tuy nhiên cần

Lùng tùng một hội tập dượt tành rước sao

Tiếng cười cợt nắc nẻ xôn xao

Rộn ràng mong ngóng ngày Trăng sáng sủa ngời.

Trung Thu cho tới trăng cuốn mành

Thùng thùng trống trải dậy tiếng ồn từng sân

Chơi trò dragon rắn chạy quanh

Áo ai đứt cúc vuột nhập tay ai…

Trông trăng huỷ cỗ tối nay

Hằng Nga,Chú Cuội vờn mây mỉm cười…

Thật sung sướng lứa tuổi chín, mười

Trung Thu giản dị một trời tuổi hạc thơ

13. Bài thơ về Trung thu: Cuội ơi

CUỘI ƠI

Vằng lặt vặt sáng sủa tỏ cung trăng

Đêm rằm mon Tám, Cuội ngồi gốc đa

Em thì thầm mong muốn căn vặn vài ba điều

Cuội ơi! Cuội hỡi đem xuống trần chơi?

Trung thu trên phố rộn ràng

Ngập tràn sắc tố, điều ca, giờ đồng hồ cười

Trung thu sung sướng lắm Cuội ơi!

Cùng em múa hát, nằm trong em rước đèn

Đêm ni trăng sáng sủa rực trời

Em trên đây chỉ mong muốn chào Cuội xuống chơi

Chơi nằm trong lũ trẻ em thôn quê

Chơi nằm trong bọn chúng chúng ta tung tăng trình bày cười…

14. Thơ Tết trung thu: Câu trăng rằm

CÂU TRĂNG RẰM

Ông trăng rằm
Như cái bánh
Rớt bên dưới ao
Tròn lấp lánh

Vịt xòe cánh
Tớ tiếp tục mò
Chiếc bánh to
Cùng ăn nhé!

Gà tất tả can
Hãy khoan khoan
Cậu tuy nhiên xuống
Bánh vỡ ra
Để tớ lấy
Câu lên cho
Bằng giờ đồng hồ gáy
“Ò ó o…”

(Tác giả: Dương Huy)

15. Thơ Tết trung thu: Trăng

Trăng như trái khoáy thị chín vàng
Để mang lại cô Tấm nhẹ dịu bước ra
Trăng như thể cái bánh đa
Để mang lại cu Tí dưng kim cương biếu ông.
Trăng như trái khoáy bòng, trái khoáy bong
Để cây đem nặng trĩu uốn nắn cong vòm trời.
Trăng là kim cương tặng từng người
Đêm rằm lan sáng sủa, muôn điều múa ca.
Trăng như khuôn mặt tươi tỉnh hoa
Yêu thương u gọi luôn luôn là Bé Trăng!

16. Thơ Tết trung thu: Vui Trung thu nằm trong bé

Trái hồng phô má đỏ lòm hây
Bưởi khơi ướp nắng và nóng treo tức thì trước nhà
Long lanh sao sáng sủa Ngân Hà
Xuống đùa nằm trong bé bỏng nhập ngôi nhà ngoài sân
Rừng xa xôi sư tử, kỳ lân
Cùng về với bé bỏng kết thân ái chúng ta hiền
Dưới ao cá chéo cánh nằm trong lên
Góp sung sướng ngỏ hội rước đèn tối trăng
Trái mãng cầu ngỏ đôi mắt tròn trặn căng
Chuối cười cợt phô cả hàm răng rực vàng.

(Tác giả: Nguyễn Ngọc Ký)

17. Trăng rằm mon Tám

Trăng rằm mon Tám
Sáng tỏ như gương
Tròn như cái bánh
Treo bên trên đỉnh trời
Nhìn trăng như muốn
Cùng em cút chơi
Rước đèn, ăn cỗ
Xem lân hội rằm
Trăng như người bạn
Soi bước em đi
Khắp xã, từng xóm
Vui mừng trung thu

II. Thơ đối Tết Trung thu

1. Mừng mon tám, đèn hoa phô sắc người người công cộng sung sướng về đoàn tụ

Đón trăng về, bánh qùa mâm cổ trẻ nhỏ nô nức kết tình quê

2. Trung thu dạ khúc tình người, sáng sủa nhập cung điệu ân tình thủy công cộng
Trăng vàng vòng vạnh trời thu, xua tan tối tối tỏa sáng niềm thương

3. Tết Trung Thu người người phương xa xôi quay trở lại sung sướng sum vầy
Rằm mon tám rước khách hàng láng giềng họp mặt mũi kết thiện duyên

4. Trung Thu bái nguyệt ghi nhớ Hằng Nga
Tháng Tám nom trăng thương ghi nhớ Cuội

5. Trăng vằng lặt vặt lung linh rằm mon tám
Gió tình thương rung rinh nhẹ nhõm áng mây chiều

6. Trung Thu là gì hả mẹ?
mà sao ai nấy cũng sung sướng
Trung Thu là ngày họp mặt mũi
ai xa xôi cũng ghi nhớ trở lại.

Trung Thu nếu như ai ko ghi nhớ
Sẽ tiến công mất mặt tuổi hạc thần tiên
Trung thu mang lại lòng rộng lớn ngỏ
Đoàn viên share nỗi niềm.

>> Xem thêm: Câu đối về Trung thu

Mời độc giả nằm trong xem thêm thêm thắt bên trên mục rằm mon tám nhập mục tài liệu nhé.

Xem thêm: vẽ người lái đò